SỚM MAI TĨNH LẶNG Sớm mai tĩnh lặng dịu dàng Tạ ơn ngày mới nhẹ nhàng thảnh thơi
ẢNH THIÊN NHIÊN / NGHỆ THUẬT
TRANH ẢNH THIÊN NHIÊN NGHỆ THUẬT: RỪNG THU
RỪNG THU CÂY LÁ ĐỔI MẦU Chớm thu tiết trời se se lạnh Cây lá đổi mầu khắp núi non
TRANH ẢNH THIÊN NHIÊN NGHỆ THUẬT: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN Dù cho văn, võ đầy người Cũng là hạt cát giữa trời thiên nhiên.
TRANH ẢNH NGHỆ THUẬT: CÙNG NHAU CẤT TIẾNG CA VANG
CÙNG NHAU CẤT TIẾNG CA VANG Cùng nhau cất tiếng ca vang Tạ ơn ân sủng Chúa ban hàng ngày
TRANG ẢNH THIÊN NHIÊN NGHỆ THUẬT: CON MỘT
CON MỘT Con một mẹ quý mẹ yêu Nâng niu trìu mến mọi điều mẹ lo.
ĐÓA XƯƠNG RỒNG
ĐÓA XƯƠNG RỒNG Ảnh của Cây Viết Chì Nhỏ Có thân cây gai góc Còm cõi vẫn xanh nồng Không cười mà không khóc Tươi một đóa xương rồng (Trích thơ của Trầm Thiên Thu)
TRANG ẢNH THIÊN NHIÊN NGHỆ THUẬT: VÀO THU
VÀO THU. Vườn sau lác đác lá vàng Thì ra thu đã nhẹ nhàng về đây.
TRANG ẢNH THIÊN NHIÊN NGHỆ THUẬT: HOA CÚC TÂY MÙA THU
Hoa cúc tây, mùa thu. Ai vừa hát “ mùa thu vào hoa cúc “ * Giọt mưa chiều ngoài hiên cũng rưng rưng Hoa óng ả màu nắng còn sót lại Bước hoàng hôn